Kết quả tìm kiếm cho "gói nylon"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 84
AGO - Ngày 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Từ Thanh Tuấn (48 tuổi, cư trú TP. Hồ Chí Minh) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Từ việc mưu sinh bằng nghề vớt ve chai trên sông, kênh, hai người phụ nữ ở 2 xã Đông Hòa, Tây Yên đã góp phần không nhỏ làm sạch môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng dân cư.
Chiều 4/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an phường Tân Châu vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn phường Tân Châu (tỉnh An Giang).
Chiếc còng số 8 lạnh ngắt trên đôi tay khép lại tương lai học hành của Trần Quốc Toản, 19 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin. Chỉ vì 800.000 đồng, Toản dấn thân vào ma túy để rồi đánh mất tương lai.
Nhiều năm qua, không ít các tấm lòng thiện nguyện ở tỉnh An Giang thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa hướng đến người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 24/9, Tòa án nhân dân khu vực 7 tổ chức xét xử lưu động vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã An Minh (tỉnh An Giang).
Phòng xử án im ắng, bà Trịnh Thị Bạch Cúc (56 tuổi), ngụ phường Rạch Giá đứng trước bục khai báo. Bà đang đối mặt với bản án tù chung thân lần thứ 2 - hệ quả của một chữ “tham” gắn liền với ma túy.
Chiều 9/8, Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữa hình sự Võ Trọng Nghĩa (sinh năm 1997, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thới), để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Sáng 30/7, các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 1 đối tượng đai vác 1.100 gói thuốc lá các loại trên tuyến biên giới Châu Đốc.
Đa số người dân ý thức được sử dụng túi nylon, đồ nhựa một lần không tốt cho sức khỏe, đặc biệt ảnh hưởng lâu dài cho môi trường sống. Chuyện “sống xanh” và các hành động bảo vệ môi trường từng được phát động thành phong trào ở nhiều nơi, song thiếu sự duy trì bền vững.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 vụ nhập lậu với hơn 1.000 viên kim cương định tuồn vào Việt Nam. Đối tượng buôn lậu có quốc tịch Ấn Độ, đã cất giấu lượng lớn kim cương vào trong những hộp đựng kẹo nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
Trưa 30/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 360 viên kim cương tại cửa khẩu sân bay.